BÀI ĐỌC 2 CN PHỤC SINH Năm A (Cl 3, 1-4) 16/04/2017
- Lời Chúa CN
- Lượt xem: 2946
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Đang có 1098 khách và không thành viên đang online
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
"Người phải sống lại từ cõi chết"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
"Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó"
"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,
nhưng tôi biết sẽ không phải hổ thẹn."
Trích sách tiên tri I-sa-i-a.
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu thành Phi-líp-phê
Chúa Ki-tô vì chúng ta, đã vâng lời đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho Người một danh hiệu vươt trên mọi danh hiệu.
"Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa ! sao Chúa đã bỏ con?"
"Ta sẽ cho các ngươi Thần Trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống"
Trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en
"Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giê-su Ki-tô từi cõi chết sống lại, ở trong anh em."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
"Ta là sự sống lại và là sự sống"
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an
"Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ."
"Đa-vít được xức dầu làm vua Ít-ra-en"
Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
"Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Ki-tô sẽ chiếu sáng trên ngươi."
Trích thư Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô.
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an
"Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi"
"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống".
Trích sách Xuất Hành
Page 253 of 284