Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.
Đang có 797 khách và không thành viên đang online
Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.
Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo.
Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác.
Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con.
Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.
Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.
Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại.
Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ.
Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ.
Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ.
Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ.
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch.
Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời.
Page 171 of 207