PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh A - Thánh Mác-cô Thánh Sử - Mc 16, 15-20
- Phút cầu nguyện
- Lượt xem: 1530
Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng.
Đang có 836 khách và không thành viên đang online
Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng.
Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa.
Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng.
Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn.
Ðấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh.
Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh.
Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy.
Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó.
Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa.
Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá.
Chúa Giêsu nói: "Ta khát!".
Ngài yêu thương họ đến cùng.
Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp.
Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần.
Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta.
Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
Page 173 of 204